Khoảnh khắc Hai mươi tháng Mười

Thứ hai, 21/10/2013 11:34

(Cadn.com.vn) - 20 - 10 là Ngày phụ nữ Việt Nam, nhưng không phải người phụ nữ nào cũng may mắn nhận được hoa, được quà. Trong ngày này, những người phụ nữ lao động nghèo vẫn lặng lẽ mưu sinh như bao ngày bình thường khác.

Dạo quanh các con phố Đà Nẵng trong ngày 20-10, không khó để bắt gặp hình ảnh những cô bán hàng rong, lao công, lượm ve chai,... vẫn miệt mài. Khi được hỏi ngày 20 - 10 các cô, các chị nhận được món quà gì thì họ cười và nói ngay: ngày này cũng như bao ngày bình thường thôi chứ quà cáp gì. Nói vậy, song trong ánh mắt họ lại thoáng chút đượm buồn. Có lẽ, do công việc và tất bật mưu sinh, nhiều phụ nữ quên đi niềm vui của bản thân. Họ vẫn lặng lẽ trong ngày 20 - 10 không hoa, không quà có khi là không một lời chúc. Tuy nhiên, không phải họ không hạnh phúc, đó là khi nhìn thấy con cái chăm ngoan học giỏi và cuộc mưu sinh của họ đầy ý nghĩa.

Chị Hiền (41 tuổi, quê Thanh Hóa) đã 7 năm nay ngày nào cũng thế trên chiếc xe đạp
chị rong ruổi từ 6 giờ sáng đến 23 giờ mới về đến phòng trọ.
Bà Hai (quê Quảng Ngãi) hơn 4 năm nay gắn với nghề thu nhặt bao ni lông
ở chợ Cồn và chợ Đống Đa.
Bà Ba đẩy xe mía đến những nơi đông người với hy vọng bán được nhanh hơn.
Bà Hoa (quê Thăng Bình, Quảng Nam), hơn 20 năm làm nghề lượm ve chai chưa biết thế nào là quà ngày 20 - 10.
Chị Thủy (quê Hội An, Quảng Nam) với xe bắp luộc trên đường Điện Biên Phủ.
Chị lao công vẫn lặng lẽ làm việc trong đêm mưa.

Như Ý- Đăng Sương